Có 16 kết quả được tìm thấy
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người lính những người trực tiếp tham gia trận chiến lịch sử này. Những hồi ức ấy luôn là minh chứng sống động, chân thực nhất về một thời lịch sử hào hùng, để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ, tri ân.
(BNĐ) - Sáng 9-4-2024 (tức ngày 1 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn), bà Đặng Minh Châu (sinh năm 1943) con gái cố Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu (1914 – 1990) về dự lễ huý nhật Đức thuỷ tổ Đặng Chính Pháp - họ Đặng đại tôn làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Bà đã trao tặng một số tư liệu lịch sử, trong đó có hồi ức của cố Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu với cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Báo Nam Định trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một phần tư liệu này.
Những câu chuyện của bà Đinh Thị Nhi, truyền nhân đời thứ 2 của ông tổ nghề thêu rua - ren ở Văn Lâm (thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) đưa chúng tôi lạc bước vào phường thêu nức tiếng một thời.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tháng 11/2023 là tháng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hachiko - chú chó nổi tiếng thế giới với câu chuyện gần 11 năm chờ đợi người chủ đã qua đời của mình tại ga Shibuya ở thủ đô của Nhật Bản.
Trong những năm tháng chiến tranh, những lá thư, những trang nhật ký trở thành cầu nối giữa tiền tuyến và hậu phương, là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm và mong ước hòa bình của người lính nơi chiến trường và khi quá khứ khép lại, những lá thư ấy trở thành hồi ức còn mãi với thời gian.
Những năm tháng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc được ghi lại qua tác phẩm của các họa sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nay được giới thiệu tới người xem thông qua triển lãm "Còn mãi với thời gian", do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức, diễn ra từ nay đến hết ngày 28/7.
Trong các môn thể thao của Ninh Bình, bóng chuyền là môn khiến nhiều người nhớ đến Ninh Bình nhất. Và người dân Ninh Bình cũng rất tự hào với tuyển Tràng An Ninh Bình. Danh tiếng và thành tích mà đội bóng này mang về rất nhiều. Việc tỉnh nhà có một đội bóng chuyền nam mạnh đã là một niềm tự hào, nhưng có điều ít ai biết rằng trong quá khứ Ninh Bình từng có nhiều đội bóng chuyền nữ mà sức quyến rũ đối với quần chúng cũng không hề kém.
Trung tá Nguyễn Thái, quê xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, năm nay đã 83 tuổi. Ông nguyên là Phó phòng Tuyên huấn Quân đoàn 2, Chính ủy Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Tuy tuổi đã cao, ốm đau bệnh tật nhiều, nhưng với ý chí và nghị lực của một người lính Cụ Hồ, ông vẫn cố gắng vượt lên sống khỏe, sống vui, sống có ích... Ông là một chiến sỹ đã từng trải và trưởng thành qua nhiều trận đánh, nhiều chiến trường suốt những năm dài chống Mỹ cứu nước.
Trong một lần đi công tác về xã Khánh An (Yên Khánh), chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với các cán bộ tiền khởi nghĩa, đó là cụ Nguyễn Văn Cáp và cụ Phạm Khắc Lân. Họ là lớp người đã trải qua những bước ngoặt lịch sử lớn của dân tộc, luôn sống, chiến đấu hết mình cho quê hương, đất nước được độc lập, tự do. Và với họ, những kỷ niệm về một thời tham gia cách mạng đã ăn sâu trong tâm trí, là những kỷ niệm không thể quên cho dù trong câu chuyện với chúng tôi hôm nay, dòng hồi ức ấy đã bị ngắt quãng vì tuổi cao, sức yếu...
Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, đối với mỗi người con đất Việt thì ký ức về chiến thắng 30-4-1975 vẫn còn vẹn nguyên, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà. Thật không dễ để phác họa lại một hành trình đầy gian khó và những hy sinh to lớn, song vô cùng vẻ vang, chói lọi của anh Bộ đội Cụ Hồ-những chiến sỹ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chính những câu chuyện, những hồi ức của các CCB trong những trận chiến là minh chứng sống động, chân thực nhất về những ngày đã qua, để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ, tri ân.
Gặp ông, mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, dù dáng vẻ gầy gầy, khô sắt nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt kiên cường của một thương binh, một chiến sĩ cộng sản đã từng bị địch bắt, tù đày. Ông là Tống Văn Xuyên ở thôn Cổ Loan 1, xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình).
Bà Nguyễn Nga, đại diện Ban tổ chức Lễ hội văn hóa nghệ thuật cầu Long Biên cho biết, ngày tổ chức Lễ hội được ấn định vào 10 và 11-10 tại Hà Nội.
Trong thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975 có rất nhiều người con quê hương Ninh Bình chiến đấu trên chiến trường miền Nam, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, chứng kiến giờ phút huy hoàng của dân tộc khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.